Gương sáng phố phường

Thứ hai, 04/09/2017 11:01

Tham dự Hội nghị biểu dương người có công Cách mạng tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017 nhân kỷ niệm 70 năm ngày TB - LS diễn ra gần cuối tháng 7 vừa qua, thương binh Trần Trọng Vĩnh (60 tuổi, Trưởng ban BVDP k.p7, P.2, TP Đông Hà) là một trong 70 cá nhân có hoạt động cống hiến ấn tượng và nổi bật với công tác giữ gìn ANTT. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn là người sống trách nhiệm và giàu lòng nhân ái được bà con tin cậy, yêu quý. Đặc biệt, nhiều gia đình có con em hư hỏng, lầm lỗi đều gửi gắm ông giúp đỡ, giáo dục để trở thành công dân có ích.

CCB Trần Trọng Vĩnh là tấm gương sáng phố phường trong công tác giữ gìn ANTT và thiện nguyện.  

Để hiểu hơn về ông, chúng tôi ngược lại những năm tháng tuổi trẻ của vị CCB già. Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây nam diễn ra ác liệt, ông lên đường nhập ngũ, vào chiến trường. Từ một chiến sĩ, trở thành cán bộ đại đội năm 1980, ông luôn luôn được cấp trên khen ngợi, đồng đội quý mến vì tinh thần chiến đấu dũng cảm, chỉ huy sáng tạo, tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Nhiều lần bị thương, ông vẫn kiên quyết sát cánh cùng đồng đội chiến đấu. Một trong những trận đánh ông còn nhớ in là vào đêm 29 Tết năm 1979, tại tỉnh Koong Boong Chi Năng, ông và đồng đội đã tiêu diệt nhiều tên Khơ me Đỏ, thu nhiều vũ khí, bắt sống 1 xe tăng. "Chiến đấu trong mùa khô ở Campuchia vô cùng khốc liệt, thiếu nước trầm trọng là nỗi kinh hoàng", ông Vĩnh nhớ lại. Những năm tháng đó, việc vận chuyển, tiếp nước cho bộ đội trong mùa khô ở chiến trường Campuchia được ví là "những dòng sông trên lưng", đẫm gian nan và hy sinh, trở thành ký ức không bao giờ phai mờ đối với những người lính như ông. Đến năm 1982, ông bị thương nặng tại gan bàn chân (thương binh hạng 4/4)  không thể tiếp tục chiến đấu nên được cho xuất ngũ, về địa phương ông đảm nhận vị trí Phó CA P.2. Nhiều năm sau đó, ông đều được tín nhiệm, gắn với công tác lãnh đạo tại phường. Năm 2010, ông nghỉ chế độ nhưng vẫn tiếp tục công tác địa phương, làm trưởng Ban bảo vệ dân phố cho đến nay.

Để có điều kiện tham gia công tác xã hội, ông luôn tìm tòi hướng làm ăn, phát triển kinh tế. Từ khi mới lập gia đình, ông đã mạnh dạn bàn với vợ vay vốn mở trang trại chăn nuôi gà, lợn. May mắn ông có người vợ đảm đang, luôn ủng hộ chồng nên việc làm ăn thuận lợi. Ông càng toàn tâm với việc của phường, của khu phố. Đến khi do yêu cầu phát triển đô thị, việc chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường, vợ chồng ông chuyển xây 30 phòng trọ để làm dịch vụ. Kinh tế ổn định, vợ chồng ông nuôi dạy con cái học hành trưởng thành. Anh con trai đầu làm việc tại Cục thi hành án, 2 người con nữa đều là sĩ quan CA. Còn một người con nữa hoạt động kinh doanh. Gia đình CCB Vĩnh gương mẫu, bản thân là Trưởng Ban BVDP tích cực, "nói được làm được" nên khi ông lăn xả vào những việc khó thì đều nhận được sự tin tưởng ủng hộ. "Việc ông ấy kiên trì giúp đỡ, động viên, uốn nắn nhiều con em nghiện ma túy, quậy phá trong khu phố tiến bộ, hoàn lương, làm lại cuộc đời thật không phải ai cũng làm được. Mọi người cảm kích lắm", ông Hoàng Đại, kp 7 bày tỏ. Phải kể đến trường hợp em H.T.N từng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, hay em L.V.A ngổ ngược...đã từ bỏ con đường vấp ngã. Riêng đối với trường hợp thanh niên Hoàng Vinh, ở k.6 (P.2) thì CCB Vĩnh không chỉ là người bà con mà còn là vị ân nhân đã giúp anh vượt qua bóng tối cuộc đời sau 2 lần vào tù liên quan đến ma túy. Gần 2 năm trước, Vinh mãn hạn tù, trở về nhà với đôi bàn tay trắng. Gia đình khó khăn, nhất là sau bao năm Vinh chơi bời, gia cảnh càng khốn đốn hơn. Qua thăm gặp và chuyện trò với Vinh, ông Vĩnh cảm nhận rõ thanh niên này có khát vọng hoàn lương nên không ngại ngần giúp sức mở nhà máy nước đá. Chính ông đứng ra bảo lãnh tại ngân hàng để Vinh vay được nguồn vốn mấy trăm triệu đồng đầu tư làm ăn. Hiện nay, Vinh và gia đình có thu nhập ổn định, trở thành gia đình văn hóa trong khu phố.

Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị khen thưởng CCB Vĩnh thành tích xuất sắc trong PT TDBVANTQ- 2016.

Cũng chính về thăm gia đình ông, chúng tôi lại được biết thêm câu chuyện cảm động ở khu nhà trọ. Do hoàn cảnh, mẹ con chị Nguyễn Thị Thu ở P.4 (TP Đông Hà) ngót nghét 8 năm về thuê trọ tại gia đình CCB Vĩnh. Quá trình ở đây, mẹ con chị được vợ chồng ông thương yêu, giúp đỡ. Đặc biệt, có thời gian chị Thu quá khó khăn, vợ chồng ông không lấy tiền trọ trong 2 năm liền. Từ một gia đình không có thu nhập, nuôi hai con nhỏ, chồng say xỉn thiếu quan tâm nay kinh tế chị Thu ổn định, các con học hành tử tế. Ngoài ra, nhiều trường hợp đau ốm, hoạn nạn đều được vợ chồng CCB Vĩnh giảm tiền trọ, thậm chí miễn. Là tấm gương sáng của phố phường, bao năm qua ông được nhiều cấp khen thưởng, trong đó nhận được nhiều ghi nhận biểu dương của lãnh đạo CA. "Cũng nhờ vợ con động viên để tôi yên tâm với công tác xã hội rứa đó", ông Vĩnh đã xúc động nói về gia đình sau những kết quả đạt được, cũng như thay lời gửi gắm vợ con tiếp tục động viên đồng hành cùng ông cống hiến, làm thêm nhiều việc tốt ngày tháng tới...

Bảo Hà